Công bằng mà nói, Franco Foda đã bố trí một thế trận cực kỳ khoa học. Trận đấu này như một trận đấu giữa Serie A và Bundesliga khi đa số các cầu thủ Ý chơi bóng trong nước còn đa số cầu thủ Áo chơi bóng ở Giải Vô Địch Quốc Gia Đức.
Trong đội hình xuất phát của Franco Foda có tới 9 cái tên đang chơi ở Bundesliga và khi Marko Arnautović rời sân thì số cầu thủ Áo chơi ở Bundesliga lên tới con số 10. Hàng phòng ngự Áo chơi cực kỳ hợp lý. Hàng tiền vệ 5 người của đội bóng áo đỏ trắng tranh chấp bóng rất quyết liệt, thể lực tốt. Áo cũng dâng cao pressing từ đầu, bóp nghẹt trận đấu, phong tỏa các cầu thủ áo xanh và không cho Ý không gian để chơi bóng. Lối chơi tấn công quyến rũ của Roberto Mancini đã không phát huy được tác dụng khi hai biên của Áo là Alaba bên cánh trái và Lainer bên cánh phải bịt chặt, không cho Ý tấn công biên.

Alaba cùng các đồng đội tổ chức Pressing và phòng ngự đổ bê tông theo kiểu Catenaccio.
Đội hình tuyển Áo giữ nguyên như trận cuối vòng bảng gặp Ukraine nhưng vẫn giữ được thể lực tuyệt vời để cầm cự được với ứng cử viên Vô Địch Ý tới tận 2 hiệp phụ.Áo không những phòng ngự đổ bê tông theo kiểu Catenaccio chắn chắn mà còn tấn công hay.
Trong suốt 3 trận vòng bảng, các đối thủ chỉ tung ra được 20 pha dứt điểm về phía khung thành của Donnarumma.Vậy mà riêng trận này, Áo có đến 16 pha dứt điểm và ghi 1 bàn. Trong thời gian thi đấu 2 hiệp chính, Ý cầm bóng 54%, tung ra 18 pha dứt điểm nhưng chỉ có 2 pha dứt điểm trúng đích, đó là cú sút của Barella ở phút 17 bị thủ môn Bachmann xuất sắc cản phá bằng chân và pha sút xa của Immobile ở phút 32 đưa bóng đi trúng xà ngang.Das Nationalteam không chỉ phòng ngự hay mà phản công cũng sắc. Đội bóng áo màu Thiên Thanh có một phen hú hồn khi Arnautović đánh đầu đưa bóng vào lưới của Donnarumma ở phút 65 từ đường chuyền cũng bằng đầu của đội trưởng Alaba. May cho đội Ý là trọng tài Anthony Taylor người Anh sau khi tham khảo VAR đã không công nhận bàn thắng vì trước đó Arnautović đã ở vào tư thế việt vị.

Arnautović mở tỉ số cho Áo nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.
Đội tuyển Áo chơi hay đến lạ và cầm hòa được Azzurri với tỷ số 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức và 5 phút bù giờ. Nhưng Bầu Trời Vẫn Xanh Màu Thiên Thanh! Bước vào 2 hiệp phụ, đội tuyển Áo có phần xuống sức. Alaba và các đồng đội chơi có phần không còn được tập trung. Azzurri thì có những phương án B tỏa sáng đúng lúc. Đúng vào thời khắc quyết định, 2 cầu thủ vào sân thay người là Chiesa và Pessina ghi 2 bàn thắng ở phút 95 và 105 giúp Ý dẫn 2-0 trong hiệp phụ thứ nhất.Trong tình huống dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Chiesa, Alaba đã quá chú ý đến Belotti và để lộ khoảng trống quá lớn bên cánh trái.

Chiesa mở tỉ số cho Ý ở những phút đầu hiệp phụ thứ nhất .
Hậu vệ trái của Ý là Spinazzola đã mở một đường bóng tuyệt đẹp sang bên cánh phải. Chiesa xử lý bóng mẫu mực, hạ Bachmann ở góc hẹp. Bàn thắng quá đẳng cấp của Federico Chiesa. Như vậy, sau 25 năm, nhà Chiesa lại ghi bàn ở EURO. Tại EURO 1996, người bố Enrico Chiesa ghi bàn vào lưới đội Cộng Hòa Séc. Và 25 năm sau, đến lượt người con Federico Chiesa lập công. Người chuyền bóng cho Chiesa ghi bàn, Spinazzola, thêm lần nữa được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Hậu vệ trái số 4 của đội tuyển Ý cũng đã được tờ L'Équipe của Pháp bình chọn vào đội hình xuất sắc vòng bảng. Bàn thắng thứ hai của một siêu dự bị khác là Pessina đến như một lẽ tất yếu khi Áo đã dâng cao đội hình tìm bàn gỡ.

Pessina nâng đôi cách biệt cho đội tuyển Ý với một cú sút ở góc hẹp .
Cần khen ngợi cho tinh thần thi đấu ngoan cường của đội Áo. Bước vào hiệp phụ thứ 2, phút 114, tiền đạo vào sân thay người là Kalajdzic bay người đánh đầu ghi bàn rút ngắn tỷ số cho đội Áo từ một quả phạt góc. Bàn thắng của Kalajdzic đã chấm dứt chuỗi 12 trận giữ sạch lưới của Azzurri.

Bàn thắng của Kalajdzic nhen nhóm hi vọng cho các thủ Áo ở những phút cuối hiệp phụ thứ 2.
Trận đấu kết thúc sau 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của huấn luyện viên Roberto Mancini và trưởng đoàn Gianluca Vialli.Vượt qua một trận đấu khó khăn, cuối cùng thì nhờ chiều sâu lực lượng, Ý cũng đã vào Tứ Kết EURO 2020 và sẽ gặp Bỉ hoặc Bồ Đào Nha.Càng gặp đối thủ mạnh thì những điểm yếu của Ý sẽ càng bộc lộ. Nhưng nhờ sức mạnh tập thể, hy vọng đội bóng áo màu Thiên Thanh sẽ tiến sâu tại EURO lần này. Forza Azzuri!
Theo Nguyễn Tuấn Huy/Doanh nghiệp & Thương hiệu
http://doanhnghiepthuonghieu.vn/bau-troi-xanh-mau-ao-thien-thanh-p32077.html