Vào chiều 28/2, tại tầng 12 chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng, cháu bé 2 tuổi rơi xuống sân chung cư. Cùng thời điểm đó, trong lúc đợi chuyển hàng cho khách ở tòa nhà đối diện, biết được sự việc trên, với tinh thần dũng cảm, nhân ái, anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã phản ứng rất nhanh, ra khỏi xe ô tô, tìm cách trèo tường sang mái tôn che của tòa nhà và kịp thời đưa tay ra đỡ được cháu bé đang trong tình trạng rơi tự do, may mắn cháu bé đã rơi trúng tay anh. Sau đó anh đã cùng người dân đưa cháu bé xuống đất để đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hình ảnh cháu bé trèo ra lan can.
Đến ngày hôm nay, anh Mạnh vẫn chưa hoàn hồn và không hiểu sao lúc đó anh lại phản ứng nhanh đến vậy. “Mọi thứ diễn ra chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy 1 phút, lúc đó tôi không kịp suy nghĩ gì nhiều chỉ biết trèo lên để cứu lấy cháu bé. Đến giờ tôi vẫn chưa thể tin mình đã cứu sống được cháu bé đó”, hai bàn tay anh Mạnh đan chặt run run chia sẻ.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh "người hùng" đã cứu bé gái tầng 12 chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân, Hà Nội).
Với hành động dũng cảm không ngại nguy hiểm, ngày 1/3 Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã có thư khen gửi anh Nguyễn Ngọc Mạnh (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh).
Trong thư, Bí thư Hà Nội đánh giá, đây là hành động rất nhân văn và dũng cảm của anh Nguyễn Ngọc Mạnh khi không nghĩ đến nguy hiểm của bản thân vì sự an nguy của cháu bé. Đây là hành động phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Thủ đô Hà Nội và quê hương Đông Anh văn hiến, anh hùng.
“Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương tấm gương người tốt việc tốt và hành động dũng cảm, nghĩa cử cao đẹp của anh Nguyễn Ngọc Mạnh", Bí thư Hà Nội viết.
Nhà nước cùng với nhân dân mong muốn và tin tưởng trong thời gian tới anh Mạnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần dũng cảm, trách nhiệm, nỗ lực lao động, cống hiến và lan tỏa những hành động đẹp trong cộng đồng, góp phần tích cực xây dựng cuộc sống bình yên, thân thiện, giàu đẹp, văn minh của Thủ đô Hà Nội thân yêu.
Thời gian cũng như dòng sông cứ mải miết trôi. Nhưng, những phút giây hoảng sợ và đầy kì diệu đã xảy ra thì sẽ luôn ngưng đọng mãi, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn và khiến chúng ta không thể nào quên.
https://moitruongvaxahoi.vn/chu-tich-ha-noi-khen-thuong-dot-xuat-cho-nguoi-hung-khong-khoac-ao-choang-cuu-be-gai-roi-tu-tang-12-1609248676.html