
Phải mất gần 6 năm đứng trên bục giảng, cô giáo Linh mới chiêm nghiệm được câu nói “Nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề”. Bởi lẽ dạy học là cơ duyên đến với cô hết sức tự nhiên. Khi còn là cô học sinh lớp 12 cuối cấp, bản thân vẫn còn vô lo vô nghĩ, tâm hồn vẫn còn bay bổng và tưởng tượng cuộc sống sau này sẽ như trong mơ, theo chúng bạn đăng ký thi Đại học Luật và chưa bao giờ nghĩ tới tương lai sẽ đứng trên bục giảng làm cô giáo.
Thế rồi, cuối cùng chọn trường đi học lại là Cao đẳng Hải Dương chuyên ngành Sư phạm Văn - Sử với một lý do hết sức đơn giản đó là gần nhà. Suy nghĩ là thế nhưng trong 3 năm thời sinh viên, cô lại tìm thấy được niềm vui khi được đứng trên bục giảng, làm công việc dạy dỗ các em học sinh đáng yêu. Thế là bằng tất cả nỗ lực và lòng nhiệt huyết, cô đã tốt nghiệp và ôm niềm hy vọng sắp tới sẽ thực hiện được ước mơ. Đến khi ra trường cô mới thực sự ý thức được áp lực của xin việc và cảm nhận về cuộc sống thực tế hơn.

Cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trên tay, nhưng đi đến trường nào cũng nhận được cái lắc đầu. Lúc đó, cô giáo Linh thực sự mới thấm thía câu nói của mọi người xung quanh: “Học cho biết thôi chứ làm sao mà xin được việc làm giáo viên”. Trong đầu cô từng lóe lên suy nghĩ: Chẳng lẽ mất thời gian, công sức học tập 3 năm lại không được làm nghề. Và cô mông lung suy nghĩ liệu chọn lựa của mình khi ấy không đúng đắn?
Đang chơi vơi giữa việc tiếp tục cố gắng tìm cơ hội để được làm nghề hay làm việc khác thì cô bén duyên với Trung tâm Đức Trí thật tình cờ và ngẫu nhiên qua câu nói của người bạn cũ. Thế là trong khi bạn bè còn cầm tấm bằng đi xin việc khắp nơi thì mình đã được trở thành cô giáo dạy kỹ năng sống. Đúng như câu nói “chết đuối vớ được cọc”, cô hăm hở lấy lại niềm tin để bắt đầu công việc mới. Khởi đầu thật vất vả và gian nan, cô phải học để biết thế nào là kỹ năng sống, phải rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và phải học lại từ những điều nhỏ nhất như kể chuyện, tổ chức trò chơi.... Có những hôm phải thức rất khuya để tự học, đứng hàng giờ trước gương để kể chuyện và tập biểu cảm phi ngôn từ khuôn mặt. Thậm chí trong lúc ngủ cũng giật mình tỉnh giấc bật kể lời câu chuyện. Có những lúc mệt mỏi và đuối sức muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến ánh mắt vui mừng của bố mẹ khi biết tin mình xin được việc, nghĩ đến những nỗ lực trong thời gian qua, cô lại hạ quyết tâm nhất định mình sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Không phụ sự cố gắng của bản thân, cô đã dần dần đi lên từ con số không.
Từ một cô sinh viên mới ra trường còn rụt rè, nhút nhát, thiếu tự tin trước đám đông đến một Trưởng phòng Marketing năng động. Từ một cô giáo còn non trẻ đến một giáo viên được đánh giá là vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ. Sau 3 năm gắn bó với Đức Trí, cô được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Marketing và đến năm thứ 4 nhận quyết định thăng chức trưởng phòng. Tất cả những thành quả đó không chỉ nhờ vào nỗ lực phấn đấu không ngừng của bản thân mà còn nhờ vào sự dìu dắt tận tâm của chị Nguyễn Thanh Lan - Giám đốc Trung tâm Đức Trí. Với cô giáo Linh, Đức Trí là ngôi nhà thứ hai thân yêu của cô. Ở đó, cô được học hỏi để nâng cao hiểu biết, được rèn luyện để trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ vững vàng.

Đến nay, Đức Trí đã có 8 năm phát triển mạnh mẽ, liên kết giảng dạy kỹ năng sống tại các trường tiểu học với số lượng nhiều nhất và được đánh giá là trung tâm có chất lượng giảng dạy tốt, chất lượng các chương trình ngoại khóa đạt hiệu quả cao trong tất cả những trung tâm dạy kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Đức Trí là môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, văn minh và là điểm đến lý tưởng của những ai muốn được phát triển bản thân. Không chỉ có vậy, Đức Trí là ngôi nhà chung đầy ắp tiếng cười, ấm áp tình yêu thương, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau.
Theo Hoàng Yến/Doanh nghiệp & Thương hiệu
http://doanhnghiepthuonghieu.vn/chuyen-ve-co-giao-nang-long-voi-ky-nang-song.html