Bạn bè vẫn thường bảo, Nguyễn Thành An (Thanh Hóa) là đứa trẻ may mắn khi “sinh ra đã ở vạch đích”. Gia đình An khá giả, bố mẹ đều là những doanh nhân thành đạt. Dù gia đình “có điều kiện” nhưng An bạn bè vẫn thường hay trêu đùa An rằng, cầu là “con nhà giàu học giỏi” khi suốt nhiều năm liền cậu là học sinh giỏi toán cấp tỉnh.
Thế nhưng, ít ai ngờ rằng, trong gia đình vẫn được xem là “hoàn hảo” ấy, nhưng vẫn chứa đựng những cơn “sóng ngầm” về mối quan hệ của bố mẹ. An kể, gia đình em có điều kiện về kinh tế nhưng điều đó đồng nghĩa với việc bố mẹ em mải mê làm ăn. Bất kể nhu cầu nào về vật chất của con, bố mẹ đều đáp ứng nhưng thời gian để quan tâm đến đời sống tinh thần của con thì họ lại không có.
Và cú sốc tinh thần lớn nhất với An là khi em phát hiện ra cuộc hôn nhân của bố mẹ không hạnh phúc. Đã nhiều lần em thấy mẹ khóc một một mình. Bữa cơm dọn ra, mỗi người ăn một đợt. Gia đình đang êm ấm bỗng lạnh lẽo đến nao lòng. Nhìn cảnh đó An thấy buồn và chán nản vô cùng.
An chẳng còn thiết tha gì đến việc học hành và thường xuyên bỏ học để “đánh đu” cùng bạn bè. Cứ thế An trượt dài và nghiện ma túy lúc nào không hay, trong khi bố mẹ vừa mải làm ăn vừa buồn chán với những mâu thuẫn trong cuộc hôn nhân nên chẳng tâm trí nào nghĩ đến con.
An bảo em đâu biết gì về ma túy. Theo chúng bạn, được bạn bảo “thử” cũng làm theo. Lần đầu, An “say gần chết”, cậu nôn thốc nôn tháo sau khi sử dụng “kẹo” lạ. Nhưng rồi, An thành quen và đến lúc biết đó là ma túy thì em đã nghiện lúc nào không hay.
Khi biết An nghiện, bố mẹ em đã rất đau lòng. “Bố mẹ cho con có thiếu thứ gì đâu, sao lại ra nông nỗi này”, mẹ An đau khổ thốt lên. Với An, cảm giác ngày càng bị nhiều người xa lánh, ghét bỏ khiến em chán nản và từng nghĩ đến cái chết. Thế nhưng, sau đó được sự động viên của bố mẹ, An đã đi cai nghiện và thành công. Em đã quay lại là chính mình sau gần 2 năm tưởng như đã “bỏ đi”.
Khác với Nguyễn Thành An, hoàn cảnh của Bùi Văn Tuấn ở Lạc Sơn (Hòa Bình, tên đã nhân vật đã được thay đổi) lại hoàn toàn ngược lại. Nhà Tuấn ở trên một ngọn đồi heo hút thuộc vùng sâu vùng xa. Bố Tuấn mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời, bỏ lại một mình mẹ làm thuê làm mướn nuôi 2 anh em Tuấn khôn lớn.
Để có tiền cho Tuấn được đến trường, mẹ cậu đã phải theo những người làng đi làm phụ hồ tận Bắc Ninh, người anh của Tuấn cũng bỏ học đi vào nhà máy làm công nhân để có tiền đỡ đần mẹ.
Một mình Tuấn ở nhà, không có người bảo ban. Cậu bắt đầu đi chơi nhiều hơn cùng đám bạn. Những ngày bỏ học cũng ngày một nhiều hơn và Tuấn đã “bập” vào ma túy. Lúc mẹ Tuấn nhận ra sự thật thì đã quá muộn. Bà quá đau lòng khi thốt lên: “Nó là đứa ngoan hiền cơ mà, sao lại có thể nghiện ngập như thế chứ”.
Thế nhưng, nghiện ma túy chưa phải là điều tồi tệ nhất. Một ngày đang làm việc ở Bắc Ninh, mẹ Tuấn nhận được điện thoại về nhà gấp. Bắt xe về đến nhà khi 2 tay vẫn còn đầy vôi vữa thì bà nhận được tin sét đánh “Tuấn giết người cướp của”. Nước mắt chẳng còn để khóc cho đứa con đã trượt ra khỏi vòng tay. Với tội ác tày trời, Tuấn sau đó đã phải trả giá bằng bản án tử hình.
Từ câu chuyện của An và Tuấn có thể thấy, dù là đứa trẻ ngoan, dù xuất phát điểm ở hoàn cảnh nào, chúng cũng có thể sa chân vào cạm bẫy ma túy và phải trả những cái giá rất đắt. Ở tuổi các em, khi nhận thức chưa chín chắn, các em rất dễ bị lôi kéo. Điều đó lại càng dễ xảy ra nếu hiểu biết và những kỹ năng phòng chống ma túy của các em thiếu, hoặc thậm chí là không có.
Viện Nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy (PSD) đã tiến hành một cuộc khảo sát và đưa ra con số khiến nhiều người bất ngờ. Theo đó, có đến 43,9% số học sinh tham gia khảo sát cho rằng bản thân không biết gì về dấu hiệu nhận biết người nghiện ma túy, gần 40% khẳng định rằng mình chưa biết đến những kỹ năng cần thiết để phòng, tránh ma túy.
Qua khảo sát cụ thể hơn, có tới 75,9% học sinh không hiểu biết đúng về khái niệm ma túy. Nhận thức của học sinh về khả năng gây nghiện của các chất ma túy tổng hợp và một số chất khác như shisha, bóng cười cũng được rất ít học sinh nắm bắt đúng, đầy đủ, chỉ có 56,4% cho rằng ma túy là chất có thể gây nghiện, đối với bóng cười, tỉ lệ này là 15,7%; keo chó là 19,7%.

Học sinh cần được phổ cập bộ tài liệu chính thống về phòng chống ma túy
Luôn trăn trở, day dứt về vấn nạn ma túy học đường, muốn chung tay cùng cộng đồng bảo vệ thế hệ trẻ, bảo vệ các em học sinh - những mầm non tương lai của đất nước trước hiểm họa ma túy, Viện PSD đã tiến hành nghiên cứu, phát triển và biên soạn bộ tài liệu “Kỹ năng phòng, chống ma túy”.
Sau 5 năm “thai nghén”, bộ sách đã chính thức ra đời và sẵn sàng đồng hành cùng các bạn học sinh, các giáo viên, phụ huynh tham gia vào cuộc chiến chống ma túy học đường nói riêng và ma túy nói chung. Hy vọng, với sự ra đời của Bộ sách quý, chúng ta sẽ không còn phải chứng kiến những trường hợp như An và Tuấn. Những kiến thức và kỹ năng mà bộ sách mang lại sẽ giúp bảo vệ được thế hệ trẻ trước vấn nạn ma túy đang ngày càng phức tạp.
Theo Doanh nghiệp & Thương hiệu
https://doanhnghiepthuonghieu.vn/bo-me-soc-nang-khi-con-ngoan-bong-nghien-ma-tuy-p32330.html